“Đừng trưởng thành như con mèo hoang, thấy một chút tình thương liền ngỡ là nhà…”
“Đừng trưởng thành như con mèo hoang, thấy một chút tình thương liền ngỡ là nhà…”
17/12/20240 Lượt xem: 367
XEM NHIỀU
18/11/20240
Thế giới mênh mông, buồn vui cất vào lòng
Và em biết em sẽ lại yêu thôi
Yêu một người thương em và thương mãi
Không vô tâm, không làm em sợ hãi
Cho bờ vai vững chãi em tựa vào.
— Thế Giới Mênh Mông Buồn Vui Cất Vào Lòng
Xem thêm
04/12/20240
Đừng lãng phí đời mình vào những nỗi buồn viển vông
"Đừng lãng phí đời mình vào những nỗi buồn viển vông, hãy cứ bằng lòng, vui vẻ. Dù cả thế giới ai cũng có nhau, bạn vẫn cứ là bạn, vẫn vui, vẫn lạc quan, hạnh phúc như bây giờ. Người ta bảo bạn cô đơn
Xem thêm
08/12/20240
Hãy tự chữa lành!
Nỗi đau không quyết định bạn là người như thế nào, quan trọng bạn chọn cách nào để đứng dậy và vượt qua nó?
Con đường chữa lành là một con đường dài và chông chênh, đôi lúc bạn có thể mất thăng bằn
Xem thêm
14/12/20240
Ai rồi cũng phải khác
Ai rồi cũng phải khác
Sau bao nỗi thăng trầm
Dần nhận ra bài học
Định vị rõ bản thân
Đôi lần ngồi tĩnh tại
Thấy thấm thía lẽ đời
Thầm dịu dàng an ủi
Cứ bước, ổn cả thôi
Ai rồi cũng phải kh
Xem thêm
24/11/20240
Những trái ngang nhỏ xíu
"Cứ khóc đi em à
Đừng chai lì, bướng bỉnh
Vì một lẽ thường tình
Mình… đâu phải sắt đá
Vẻ ngoài cứng cỏi cũng không bằng nội tâm mạnh mẽ. Đừng lấy nụ cười che đi giọt nước mắt, đừng lấy sự vô tư
Xem thêm
17/08/20220
🍃May mắn có được rồi thì đừng để mất..
🍃Nhiều lúc cảm thấy mọi thứ chẳng tốt, chán ngấy, nhưng...
🌷Để vẽ o1 bức tranh đẹp, có lẽ sẽ cần o1 vài màu tối, vậy nên bạn sẽ thấy yêu thêm những ngày nắng khi đã đi qua những ngày mưa.
🍂Và rồi nh
Xem thêm